Thứ năm, ngày 20/06/2013
  Liên hệ Sơ đổ Giới thiệu
NHỊP CẦU NHÂN ÁI
Quý báu thay những tấm lòng nhân ái
Cập nhật ngày: 03/07/2012 18:56:37

Đã nhiều năm qua, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau trở thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái. Đây là điểm tiếp nhận hàng tài trợ, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và những mảnh đời bất hạnh khác từ người hảo tâm ở khắp nơi gởi về.

Tháng 6, trời đổ mưa liên tục. Đây cũng là thời điểm các nhà từ thiện là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang tất bật lo vật liệu để cất nhà cho người nghèo ở các tỉnh lân cận, trong đó có Cà Mau. Mấy ngày qua, các thành viên trong Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo tại phường 6, TP Cà Mau lại tất bật với công việc tiếp nhận, phân loại, vận chuyển hàng tấn gỗ để làm nhà cho bà con vùng sâu, vùng xa đang gặp khó khăn về nhà ở.

 
 Chuyển gỗ về nông thôn cất nhà cho người nghèo.
Trên 40 nhân công, thợ mộc từ An Giang tự nguyện về phục vụ bà con Cà Mau. Anh em mang cây gỗ đã thiết kế sẵn cùng tôn lợp đến tận mỗi gia đình, chia thành từng đội làm nhà với phương châm “tận tụy, cẩn thận, chu đáo”, cố gắng trong 3 ngày sẽ bàn giao cho người dân.

5 giờ chiều, mấy chiếc xe tải và ghe chở 20 khung nhà tập kết về trụ sở Ban trị sự, thế là anh em không kịp nghỉ ngơi đã bắt tay vào bốc dỡ, sắp xếp theo thứ tự để sáng hôm sau chuyển về nông thôn được thuận lợi. Công việc kéo dài đến 12 giờ đêm mới xong.

Ông Lê Ngọc Lợi, 63 tuổi, thành viên của đoàn đã 13 lần đến Cà Mau để cất nhà từ thiện. Ông tâm sự bằng những lời mộc mạc: “Giúp được cho bà con nghèo là niềm vui lớn nhất của chúng tôi”.

Mới tờ mờ sáng, anh em đã bắt tay vào việc. Do khối lượng gỗ khá lớn nên phải làm cật lực mới kịp đưa lên 3 chuyến xe về các nơi trong tỉnh. Áo các anh ướt đẫm mồ hôi mà gương mặt luôn rạng rỡ. Trong  số anh em đến Cà Mau đợt này có rất nhiều người có thâm niên làm từ thiện từ 20 năm trở lên, cũng có người mới tham gia lần đầu như em Lê Thành Tâm.

Tâm là sinh viên năm thứ ba Đại học Sư phạm tỉnh An Giang, tình nguyện về đây để được giúp bà con nghèo. Tâm bộc bạch: “Con thấy cô chú ở xứ con ai cũng làm từ thiện hết, người làm việc này, người làm việc khác. Nhân lúc nghỉ hè con đi theo các chú  xuống Cà Mau cất nhà cho người nghèo. Dù vất vả nhưng con vui lắm vì biết việc làm của mình có ích cho xã hội”.

Anh Lê Hoàng Kết, Trưởng Ban từ thiện xã hội Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau, cho biết, từ  tháng 5/2011 đến tháng 5/2012, tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận 43 căn nhà do tín đồ Phật giáo và những người hảo tâm ở An Giang và các nơi ủng hộ. Nhà bằng cây gỗ, lợp thiếc, mỗi căn trị giá từ 10-15 triệu đồng. Những hộ nghèo nhận được căn nhà chắc chắn, nhất là thời điểm mưa bão như hiện nay thật không hạnh phúc nào bằng.

 Chị Nguyễn Thị Thùy Nga, 50 tuổi, ở phường 6, TP Cà Mau, đã có 18 năm đồng hành với công việc từ thiện. Trong 20 căn nhà cho hộ nghèo đợt này, phần chị đã vận động được 5 căn.

Đại diện Ban trị sự Phật giáo tại Cà Mau, cho biết, anh em từ xa đến được tiếp đón chu đáo, địa phương cử người lo cơm nước, chỗ nghỉ ngơi cho anh em, không để chủ nhà bận tâm bởi họ quá khó khăn. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện tốt cho các tổ thợ mộc hoàn thành công việc của mình.

Mong sao trên bước đường từ thiện của những trái tim nhân ái luôn được xã hội đồng hành để tô điểm cho cuộc sống này những sắc màu tươi sáng./.

Bài và ảnh: Ngọc Diễm

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
• Chị Trần Thị Huệ: Mong muốn được chữa bệnh - (27/06/2012)
• Một gia đình thương tâm - (25/06/2012)
• Mong thoát khỏi cảnh nghèo - (13/06/2012)
• Cứu lấy một gia đình trong cảnh khốn cùng - (08/06/2012)
• Trái tim không khuyết tật - (24/05/2012)
• Hãy thắp sáng ngọn lửa yêu thương - (17/05/2012)
• Lê Xuân Đến: Mong thoát khỏi bệnh tật - (17/05/2012)
• Bé Nguyễn Hoàng Long: Mong lắm những tấm lòng - (09/05/2012)
• Nỗi đau không thể nói bằng lời - (04/05/2012)
• Ước mơ của Linh … - (27/04/2012)


PHÓNG SỰ ẢNH
Bạn bị ảnh hưởng gì khi giá tiêu dùng tăng cao?



  Xem kết quả...