|
“Kỷ niệm đáng nhớ trong
cuộc đời của tôi là lần đi thăm vuông bị tăng huyết áp, tưởng chừng không còn
sống để lo cho con hết quãng đường đại học. Chúng tôi làm lụng vất vả, lo cho
con cái ăn học để chúng có vốn kiến thức, không vất vả như cha mẹ nó”, ông Vũ
Thành Chung, Bí thư Chi bộ ấp 5, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, bộc bạch.
Trước đây, vùng đất này chỉ để cầm
trâu, trồng lúa bấp bênh, mỗi năm chỉ kiếm được 2,3 giạ lúa khô/công; lao động
trụ cột trong gia đình thì bỏ đi làm thuê xứ khác để kiếm tiền nuôi gia đình.
Vậy mà, hôm nay đồng đất này chuyển mình trở thành ấp thoát nghèo nhanh nhất
xã; nhiều hộ thu nhập từ mô hình trồng màu kết hợp tôm - lúa và trồng mía mỗi
năm trên 200 triệu đồng. Với quyết tâm thi đua lao động để nuôi con ăn học, xóm
nghèo này nay trở thành giàu nhất xã cùng với lượng con em của họ vào đại học
nhiều nhất.
Quê nghèo đổi thay

| | Vợ chồng anh Nguyễn Văn Lộc đang thu hoạch vụ dưa
leo. | Vào những năm 1990, cuộc sống của người dân nơi đây bấp
bênh, mía thì có hộ trồng được 1-2 ha nhưng giá cả thì thấp, công lao động thì
nhiều, thu lợi không bao nhiêu, người dân nợ ngân hàng không trả nổi. Chưa hết,
do thực hiện chủ trương ngọt hóa tiểu vùng nên việc vận chuyển mía nguyên liệu
càng vất vả và tốn kém hơn. Vì thế, đa số người dân nơi đây không mặn mà với
cây mía, cây lúa.
Ấp 5 ngày ấy vẫn là ấp nghèo nhất xã Trí Phải với 516 ha
trồng lúa bỏ hoang. Trâu khắp nơi trong huyện lùa về đây cầm. Do có đất nhưng
không làm lúa được nên trên 60% dân bỏ đi nơi khác làm mướn.
Ông Vũ Thành Chung nhớ lại: “Năm 1990, vợ chồng tôi về đây,
đất trồng lúa thất nên gia đình tôi chủ yếu đi đốn sậy bán để mua gạo. Với đôi
bông tai, vợ tôi bán, trồng được nửa công mía, năm sau bán lấy tiền lên bờ liếp
mở rộng diện tích mía thêm”. Qua 10 năm, diện tích trồng mía của ông Chung được
3 ha. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình ông và ông là hộ có thu nhập ổn
định, đủ ăn đủ mặc nhất trong ấp lúc đó.
Do chỉ đủ ăn đủ mặc nên việc học hành của con em họ thường
gián đoạn. Tốt nghiệp THPT đã khó, vào đại học là ước mơ xa vời. Thời gian trôi
qua, niềm mơ ước ấy nay đã trở thành hiện thực. Ông Chung nhớ lại: “Dù cuộc
sống còn lắm bộn bề nhưng tôi cũng cố gắng lo cho 4 con vào đại học. Đến tháng
tụi nó điện về xin tiền, 2 vợ chồng muốn rơi nước mắt. Dù cực khổ đến đâu cũng
phải kiếm tiền để gởi cho các con tôi đủ chi tiêu mà yên tâm học hành”.
Giọt mồ hôi đổi lấy con chữ
Anh Lê Văn Thuận, Trưởng ấp 5, cho biết, thời gian qua, nông
dân ấp 5 chú trọng xây dựng 3 mô hình kinh tế chủ lực. Đó là lúa - tôm, trồng màu
và trồng mía. Ngoài ra còn có mô hình nuôi cá chình, cá bống tượng, nuôi cua và
chăn nuôi. Các mô hình này được xây dựng và phát triển theo từng điều kiện đồng
vốn của mỗi hộ, nhưng tất cả đều mang lại hiệu quả cao.
Anh Nguyễn Văn Lộc là hộ nghèo, nhờ trồng màu và nuôi tôm,
trồng lúa vươn lên thành hộ khá, giàu với mức thu nhập từ 150-200 triệu
đồng/năm. “Từ ngày trồng màu đến giờ, cuộc sống của bà con trong ấp trở nên
khấm khá. Với 0,5 ha đất trồng màu, mỗi năm gia đình tôi trồng 4 vụ, từ cải củ,
dưa leo đến cà chua, thu nhập trên 100 triệu đồng.
Cộng với thu nhập từ nuôi
tôm, trồng lúa, mỗi năm thu về trên 200 triệu đồng. Từ đó, cuộc sống của gia
đình tôi dần ổn định và có điều kiện nuôi 2 con học đại học”, anh Lộc cho biết.
Năm 2007, tỷ lệ con em tốt nghiệp cấp 3 ở ấp 5 chỉ đếm trên
đầu ngón tay, còn vào được đại học hầu như chẳng có ai. Thế nhưng, đến nay cả
ấp có đến 16 em vào đại học với đủ các ngành nghề. Đó là niềm tự hào của người
dân ấp 5.
Chủ tịch UBND xã Trí Phải Đào Thị Phượng cho biết, nếu như
năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của ấp là 22%, cao nhất xã, thì đầu năm 2012, qua rà
soát lại, con số này chỉ còn 11%. Có được kết quả này là do sự phấn đấu của
đảng bộ và nhân dân ấp 5 trong xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả. Ấp 5
đang trở thành điểm sáng cho các ấp trong toàn xã rút kinh nghiệm làm theo.
Đầu năm 2012, Chi bộ ấp 5 xây dựng nghị quyết về lao động
sản xuất, xóa đói giảm nghèo với chỉ tiêu trong năm thoát nghèo 4 hộ, xóa cận
nghèo 5 hộ. Phấn đấu thoát nghèo, nuôi con ăn học, chấp hành tốt chủ trương,
chính sách, pháp luật của Nhà nước đang hâm hở từng ngày trong lòng mỗi người
dân ấp 5./.
Bài và ảnh: Diệu Lữ
|