|
Quản lộ Phụng Hiệp đi qua 4 tỉnh:
Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Điểm khởi đầu tại thị xã Ngã Bảy,
tỉnh Hậu Giang và điểm cuối là TP Cà Mau. Tuyến đường này giúp phá thế độc đạo
của Quốc lộ 1A ở vùng này và rút ngắn hơn 40 km từ Cần Thơ đi Cà Mau.
Tuy
nhiên, trong quá trình thi công giai đoạn hai của công trình, đơn vị thi công
đã san cát lấp hết các miệng cống dẫn đến ứ đọng nước, ảnh hưởng nghiêm trọng
hoạt động sản xuất của người dân, nhất là ở khóm 1 và khóm 6 của phường Tân
Thành.
“Xóa trắng” hoa màu
Ngoài nuôi cá chình, cá bống tượng
thì người dân khu vực khóm 1 và khóm 6 của phường Tân Thành còn nổi tiếng với
trồng hoa màu. Đã từng có thời điểm, mỗi héc-ta đất trồng màu đem về cho người dân
hàng chục triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, hiện tại mảnh vườn của họ lúc nào cũng
ngập nước, nuôi cá thì phải be bờ thật cao.
 | | Đập Ba Chài nhiều năm không được nạo vét nên
không thể xổ nước phục vụ sản xuất. | Ông Huỳnh Ngọc Hồng, Trưởng khóm 1,
nói như than: “Dân khu vực này sống chủ yếu dựa vào làm rẫy và nuôi cá, thế
nhưng khoảng 4 năm trở lại đây làm rẫy thất bát liên miên do nước ngập không xổ
ra ngoài được.
Từ năm ngoái đến nay không thể làm rẫy được nữa. Có hộ vài
héc-ta vườn bỏ không, nước ngập úng trồng cây ăn trái còn không được, nói gì
đến hoa màu”.
Đứng trước mảnh vườn cỏ, sậy mọc um
tùm, ông Lê Văn Thọ, khóm 1, buồn bã: “Kể từ khi làm lộ Phụng Hiệp đến nay
chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong trồng màu, nguyên nhân là nước ngập úng
không thể gieo trồng. Các miệng cống dùng để xổ nước đều bị bít hết, trong khi
đó, đập Ba Chài từ nhiều năm nay không được nạo vét do vướng tranh chấp. Người
dân chúng tôi đành chịu, chẳng biết kêu ai”.
Hộ ông Lê Văn Thọ là một trong những
hộ trồng màu nổi tiếng của khóm 1 trước đây. Gia đình ông có 5 ha, hằng năm từ
việc kết hợp nuôi cá chình với trồng màu đem về cho ông thu nhập trên 150 triệu
đồng/ha. Thế nhưng, 3 năm nay ông chỉ còn có thể dựa vào con cá.
Cùng cảnh ngộ trên, ông Phạm Văn
Thượng bức xúc: “Do nước ngập triền miên nên hàng ngàn gốc cây ăn trái của gia
đình gồm đủ loại xoài, mít… chết gần hết, số sống được thì cũng không thể cho
trái. Bao nhiêu vốn liếng bỏ vào gần như mất sạch. Công trình lộ đi qua đây vẫn
cứ ì ạch chưa xong như thế này thì người dân chúng tôi vẫn còn chịu thiệt dài
dài”.
Ông Huỳnh Ngọc Hồng lo lắng: “Nước
ngập như thế này vẫn còn chưa thấm vào đâu, tháng 9 mới là cao điểm. Khi ấy
toàn bộ khu vực khóm 1 và khóm 2 sẽ bị ngập hết. Người dân chúng tôi thiết tha
mong ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng này. Trước mắt, tạm thời
cho xổ nước để người dân trồng hoa màu”.
Nhanh chóng khắc phục hậu quả
Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND
phường Tân Thành, cho biết, thực trạng ngập úng một vài khóm của phường là khá
nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Vấn đề này cũng
được phường nêu ra trong các cuộc họp HĐND, kể cả kiến nghị với cấp trên nhưng
đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục.
Được biết, kể từ khi đơn vị thi công
thực hiện giai đoạn 2 của công trình Quản lộ Phụng Hiệp, tình trạng ngập mới
trở nên nghiêm trọng như hiện nay. Nguyên nhân là do 4 miệng cống được lắp đặt
trong giai đoạn 1 đã bị bít lại hết.
Ông Trần Thanh Liêm nhận xét: “Quản lộ
Phụng Hiệp là công trình lớn có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh. Tuy nhiên, khi thi công, các đơn vị có trách nhiệm cần phải bảo đảm
lợi ích của người dân địa phương, có như vậy thì mới nhận được sự đồng thuận
của bà con”.
Hiện tại, để khắc phục tạm thời tình
trạng ngập úng, giúp bà con phát triển kinh tế, UBND phường Tân Thành có chủ
trương nạo vét đập Ba Chài, nhưng vướng phải tranh chấp với dân sống ở đây.
Ông
Huỳnh Ngọc Hồng cho biết: “Đập Ba Chài có chiều ngang 10 m, chiều dài trên 150
m, là nơi điều tiết nước cho khoảng 631 hộ dân của khóm phục vụ sản xuất, qua
thời gian dài chưa được nạo vét nên đập cạn không xổ nước được.
Xã có chủ
trương nạo vét nhưng do có hộ của bà Lê Thị Thâu cất nhà lấn chiếm không chịu
giao lại cho xã nên việc sên vét vẫn giậm chân tại chỗ”.
Ông Phạm Văn Thượng càng bức xúc:
“Các cấp chính quyền cần phải sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này để người
dân chúng tôi an tâm sản xuất. Nếu tình trạng này kéo dài, dân muốn giàu cũng
không giàu lên nổi”.
Ông Trần Thanh Liêm đề xuất: “Chúng
tôi đề nghị đơn vị thi công đặt ống bọng tạm thời để thoát nước, giúp giảm
thiệt hại cho người dân do nước ngập úng gây ra”./.
Bài và ảnh: Đặng Duẩn
|