|
Đến
Trung tâm Y tế dự phòng huyện U Minh hỏi bệnh nhân phong Trần Thị Huệ ai cũng
biết, vì hơn 10 năm nay, tháng nào chị cũng đến đây nhận thuốc 1 lần.
Chị
có tất cả 3 người con, đều lập gia đình và ra riêng, cuộc sống rất khó khăn nên
cũng không giúp gì được nhiều cho chị, chỉ giúp một phần tiền thuốc men trong
lúc đau ốm. Hiện nay, chị Huệ sống một mình tại khóm 3, thị trấn U Minh, trong
căn nhà tình nghĩa được UBND thị trấn U Minh bàn giao vào ngày 27 tháng chạp
năm 2011 vừa qua.
Cuộc
sống vốn đã rất khó khăn, trong người chị lúc nào cũng có bệnh. Chị mắc bệnh
phong hơn 30 năm nay, giờ lại thêm chứng bệnh đau tim, huyết áp lên xuống thất
thường, có khi đau bệnh không có tiền mua thuốc uống. Khó khăn nhất hiện nay là
đôi bàn tay cầm dao làm cỏ mướn và làm những công việc nhà rất khó. 10 ngón tay
chị chỉ còn 3 ngón do di chứng bệnh phong.
Chị
Huệ tâm sự: “Hằng ngày, nếu có người kêu đến gia đình họ làm cỏ là tôi rất
mừng. Mừng vì có việc làm thì không sợ đói nữa, có tiền mua thuốc uống những
lúc trái gió trở trời, những lúc tim đau nhói. Làm cỏ không nặng nhọc như những
việc làm khác. Ngày nào làm nhiều thì được 30.000-40.000 đồng, làm ít chỉ được
20.000-25.000 đồng, mức thu nhập với người lao động như vậy là quá thấp, nhưng
với tôi công việc này là phù hợp”.
Điều mà chị lo lắng nhất hiện nay là
nhiều người kỳ thị với bệnh phong, đôi lúc không muốn tiếp xúc với chị. Chị
mong muốn được các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ để có điều kiện vươn lên trong
cuộc sống./.
Mọi sự giúp đỡ xin
liên hệ: Tổ từ thiện xã hội Báo Cà Mau. ĐT: 0780.3831066, DĐ: 0913616598, gặp
anh Thanh Quang.
Bài và ảnh: Hùng Phước
|