Thứ hai, ngày 20/05/2013
  Liên hệ Sơ đổ Giới thiệu
DU LỊCH
Đèo Hải Vân: Đệ nhất hùng quan
Cập nhật ngày: 07/07/2012 17:45:16

Đèo Hải Vân nối Thừa Thiên - Huế với Đà Nẵng, dài khoảng 20 km, uốn lượn như dải lụa giữa không trung vắt qua các sườn núi. Nơi đây nổi tiếng là đường đèo đẹp nhất và cũng hiểm trở nhất Việt Nam trên hành trình vào Nam ra Bắc từ hơn 700 năm qua.

Mỹ danh "Đệ nhất hùng quan" của đèo Hải Vân được vua Lê Thánh Tông đặt cách đây hơn 500 năm. Trong một lần vi hành, vua dừng lại trên đỉnh đèo Hải Vân ngắm cảnh làm thơ. Nhà vua ngỡ ngàng trước thiên nhiên hùng vĩ trải dài vô tận trước mắt mà thốt lên đặt tên cho dãy đèo kỳ vĩ ấy.

 
 Biển xanh dưới chân đèo.
Trong nhiều thế kỷ, vùng đèo này đã tạo thành một bức tường ngăn cách giữa nền văn hóa Chàm cổ ở phía Nam và nền văn minh kế thừa của Việt tộc tại vùng châu thổ sông Hồng. Dãy núi Hải Vân là một bức tường thành thiên nhiên quan trọng ngăn các đợt gió mạnh từ phương Bắc tràn vào. Vì vậy các tỉnh từ Đà Nẵng, Quảng Nam trở vào hầu như quanh năm ấm áp, không có mùa Đông.

Trên đỉnh cao nhất của đèo, với độ cao 496 m so với mực nước biển có cửa ải tên Hải Vân Quan. Theo sử sách, năm Bính Tuất (1826), vua Minh Mạng đã cho xây cửa Hải Vân ở đỉnh núi Hải Vân. Mãi về sau này, dù trải qua nhiều phong ba của lịch sử, Hải Vân Quan luôn được coi trọng vì chiếm giữ vị trí chiến lược về an ninh và quốc phòng.

Hải Vân Quan vừa là trạm trung chuyển, điểm dừng chân, trên con đường thiên lý Bắc - Nam; vừa là cửa ngõ phía Nam của nước Đại Nam; hiện tại là cột mốc ranh giới tự nhiên phân định giữa Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng.

 
 Đệ nhất hùng quan.
Trên đỉnh đèo có miếu nhỏ thờ thần núi được hình tượng hóa bằng một con hổ. Rong rêu đã phủ đầy trên chiếc lô-cốt, được gọi là Đồn Nhất, do người Pháp xây dựng vào năm 1826 để bảo vệ con đèo chiến lược. Dấu tích chiến tranh vẫn còn, đó là những vết đạn loang lổ trên thành lô-cốt. Từ trên cao độ 496 m của đỉnh đèo Hải Vân, ta có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố Đà Nẵng và làng chài Lăng Cô thanh bình, nằm ở chân đèo phía Bắc.

Tuy địa hình của đường đèo khá hiểm trở do núi cao, vực sâu, song ngày nay, nơi đây lại là một điểm tham quan, du lịch lý tưởng đối với nhiều du khách. Giữa trời mây nước bao la, một bên là núi với quanh năm sương trắng bao phủ và một bên là biển hiền hòa soi mình trong ánh nắng vàng, thiên nhiên hùng vĩ, đẹp thơ mộng làm cho lòng bao lữ khách khi ngang qua đây dậy lên nhiều cảm xúc.

Trên con đường thiên lý Bắc - Nam, đỉnh đèo Hải Vân là một điểm dừng chân đáng nhớ về một di sản của tổ tiên, niềm tự hào quá khứ của cả nước, vẫn mãi là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan"./.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Việt Hà

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
• Niềm tự hào dân tộc trên hành trình chữ S - (01/07/2012)
• Khoảnh khắc Đà Nẵng - (22/06/2012)
• Mùa săn chuột đồng … - (15/06/2012)
• Một lần về Cố đô - (15/06/2012)
• Cánh diều trong sân Thành Nội cố đô Huế - (15/06/2012)
• Du lịch "bụi" Cà Mau - (11/06/2012)
• Ra Phú Quốc, ăn cà xèo xào nghệ - (11/06/2012)
• Thao thức với cù lao - (08/06/2012)
• Dạo đảo Khỉ giữa biển xanh - (02/06/2012)
• Tham quan Gò Tháp - (02/06/2012)


PHÓNG SỰ ẢNH
Bạn bị ảnh hưởng gì khi giá tiêu dùng tăng cao?



  Xem kết quả...