|
“Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện; mỗi cơ
sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”,
với phương châm đó, trong suốt 10 ngày đầu (từ ngày 5-15/7) diễn ra Chiến dịch
Thanh niên tình nguyện hè năm 2012, mặc dù gặp khá nhiều trở ngại do mưa nhiều
và phương tiện đi lại khó khăn nhưng với tinh thần xung kích, đoàn kết của các
sinh viên (SV) tình nguyện, nhiều công trình, phần việc được hoàn thành trong
niềm vui phấn khởi của bà con tại các địa phương.
Những
ngày tháng 7, thời tiết khi nắng, khi mưa, các bạn SV vẫn sốt sắng bắt tay vào
công việc từ lúc tờ mờ sáng, có hôm đến mịt tối mới xong việc. Kết thúc chiến
dịch, niềm vui, niềm hạnh phúc như vẫn còn vương trên những gương mặt rạng ngời
sức trẻ.
 | | Hơn 150 lực lượng thanh niên tình nguyện, ĐVTN
xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân và bà con nhân dân chung tay xây dựng trụ cầu
tại tuyến Lung Cá Trê. | Bạn
Trần Khắc Trung, SV năm ba, Trường Đại học Cần Thơ, tham gia chiến dịch tại địa
bàn xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, bày tỏ: “Em đã từng tham gia “Tiếp sức mùa
thi”, làm cộng tác viên cho chương trình “Hiến máu nhân đạo” (mùa hè năm 2011)
nhưng có lẽ chiến dịch hè năm nay là ý nghĩa nhất đối với riêng em, vì may mắn
được về phục vụ chính nơi mình sinh ra và lớn lên.
Rất
nhiều công trình, phần việc góp sức cho quê hương như: làm cỏ, phát quang bụi
rậm, làm bờ kè, phát cá bảy màu diệt lăng quăng, tuyên truyền cphòng, chống
bệnh dịch… Việc làm hữu ích nhất mà em được đóng góp đó là trong vòng 3 giờ
đồng hồ, em và các bạn cùng sát cánh với lực lượng ĐVTN, bà con địa phương xây
dựng thành công 2 trụ cầu lớn trên tuyến Lung Cá Trê bị bỏ dở từ rất lâu, từng
gây nhiều bức xúc trong nhân dân”.
Quê
tận Hậu Giang, nhưng bạn Phạm Thị Thùy Giang, SV năm nhất Trường Đại học Cần
Thơ, tham gia chiến dịch tại địa bàn huyện U Minh, vẫn hăng hái cùng các bạn SV
chung tay xây dựng quê hương Cà Mau.
Mặc cho làn da sậm màu vì thời tiết, Giang
vẫn nở nụ cười tươi: “Đây là lần đầu tiên em tham gia chiến dịch mùa hè xanh.
Tuy không phải là người con Cà Mau, nhưng với em, được giúp đỡ mọi người ở vùng
quê xa xôi này nhiều công việc có ích, em cảm thấy rất hạnh phúc.
Hơn thế nữa,
em được cùng dạy các em thiếu nhi vùng sâu biết cái chữ, được đến thăm và giúp
đỡ các gia đình chính sách nghèo, tham gia trồng cây, làm hàng rào… Đây sẽ là
kỷ niệm đáng nhớ nhất thời sinh viên mình”.
Là
một nữ trưởng nhóm, bạn Nguyễn Đoàn Lam Thuyên, SV năm nhất Trường Đại học Bình
Dương, phấn khởi: “10 ngày được sống, được làm việc và cống hiến cho quê hương
xã Tân Bằng, huyện Thới Bình là những trải nghiệm mà 16 SV chúng em không bao
giờ quên được. Từ trước đến nay, em luôn được sống ấm no tại thành phố lớn,
chiến dịch hè về với quê nghèo em mới thấu hiểu những nỗi lo bộn bề của cuộc
sống sớm tối làm lụng vất vả.
Lúc
đầu, tụi em có cùng cảm giác chung là lo sợ mình sẽ không thích nghi được sinh
hoạt ở quê, nhưng suốt thời gian vừa qua, không chỉ riêng em mà các bạn trong
nhóm đã trưởng thành hơn, có trách nhiệm với công việc. Sự nhiệt tình của các
cô, chú ở quê mình hơn cả những gì tụi em mong đợi.
Tụi em được chăm sóc như
người trong gia đình, được cùng mọi người làm tất cả công việc như: trồng 9 km
hàng rào cây xanh; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, xây dựng
nông thôn mới cho 230 hộ; sửa, đắp 3 km lộ nông thôn, phát quang 9 km; thả 7.000
con cá bảy màu diệt lăng quăng... Những công việc tuy nhỏ bé nhưng với tụi em,
đó là niềm hạnh phúc khi có thể góp sức cùng bà con”.
Xa
nhất và vất vả nhất khi phương tiện đi lại chỉ có xuồng và vỏ máy, có hôm phải
đi bộ bùn lầy, nhưng khí thế của các bạn SV tình nguyện địa bàn xã Viên An
Đông, huyện Ngọc Hiển vẫn hừng hực sức trẻ.
Bạn trưởng nhóm Ngô Thanh Vỹ, SV
năm hai Trường Đại học Cần Thơ, cho biết, sau lễ ra quân chiến dịch tại xã, 60
SV tình nguyện đã tiến hành phát quang 200 m bụi rậm, giúp bà con tại xã cất
mới 1 căn nhà cho hộ nghèo, thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn ấp Nhưng Miên…
Đợt I Chiến dịch Thanh niên tình
nguyện hè năm 2012 đã kết thúc. Khí thế sôi nổi, tinh thần nhiệt huyết, hừng
hực khát vọng cống hiến của tuổi trẻ như được tiếp thêm sức mạnh, hứa hẹn đợt
ra quân lần II (từ ngày 23/7-15/8) sẽ thực hiện tiếp nhiều công trình, phần
việc ý nghĩa, thiết thực. Màu áo xanh tình nguyện giờ đây đã in đậm trong lòng
người dân bằng những tình cảm hết sức tốt đẹp./.
Bài và ảnh: Băng Thanh
|