Thứ sáu, ngày 24/05/2013
  Liên hệ Sơ đổ Giới thiệu
NHỊP CẦU NHÂN ÁI
Nghiệt ngã một gia đình
Cập nhật ngày: 23/07/2012 09:27:15

Nhắc đến những đứa con tật nguyền tại ấp Ông Do, xã Đất Mới, huyện Năm Căn, người ta nghĩ ngay đến gia đình chị Tô Thị Đổi, một gia đình có hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã: 4 đứa con chị đều tàn tật, mất trí.

Chị Đổi vất vả gần cả cuộc đời vì con. 4 đứa con sinh ra đều mang dị tật, thần kinh không ổn định, trở thành gánh nặng lên đôi vai bé nhỏ của người đàn bà đã gần lục tuần. Khuôn mặt chị hốc hác, đen sạm vì phải dãi dầu mưa nắng để chạy lo cơm áo, gạo tiền từng bữa cho cả gia đình.

 
 Chị Tô Thị Đổi bên người con tật nguyền của mình.
Cuộc sống càng trở nên nghiệt ngã hơn với chị sau khi chồng chị qua đời. Hằng ngày, chị phải đi lột tôm, làm cỏ mướn, ai thuê gì làm nấy, không quản ngại vất vả để kiếm từng đồng tiền ít ỏi nuôi con. Con lớn của chị năm nay đã trên 35 tuổi nhưng không biết gì, bỏ nhà đi gần chục năm nay.

Người con gái kế 27 tuổi, mặt mày lúc nào cũng ngơ ngác, không biết làm gì, cũng không biết mình đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết mình tên Diễm vì hằng ngày ai cũng thường gọi như thế. Diễm thường đi hết nhà này đến nhà khác trong xóm, bà con thấy vậy thương tình cho cái ăn. Em gái của Diễm cũng mắc bệnh tượng tự nhưng nhẹ hơn, đã lấy chồng, có cuộc sống riêng.

Còn người con út qua đời vì cơn bệnh quái ác lúc em vừa tròn 18 tuổi. Chồng mất, con đứa chết, đứa bỏ đi, đứa còn lại không biết gì, chị đau khổ tột cùng. Nhiều lúc chị đã nghĩ đến cái chết nhưng vì lo cho con, sợ bỏ lại chúng bơ vơ giữa cuộc đời không nơi nương tựa, chị đã cố gắng sống, cố gắng làm lụng chỉ để mong sao lo cho con có cái ăn.

Chị nói trong nước mắt: “Giờ tôi chỉ biết sống vì con, chứ không thiết gì đến thân mình nữa. Ông trời không thương, để những đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau phải mang dị tật suốt đời thì tôi phải cố gắng sống để lo cho chúng”.

Anh Nguyễn Văn Cang, cạnh nhà chị, trần tình: “Hoàn cảnh của chị Đổi vô cùng đáng thương. Gần hết cuộc đời chị vẫn không được nghỉ ngơi, phải một thân một mình đi kiếm cái ăn cho con cái. Ai thương thì cho chút ít gạo sống qua ngày”.

Giờ đây, tuổi chị đã cao, sức lao động gần như không còn nữa, cuộc sống gia đình đang dần đi vào bế tắc. Bóng tối của cái nghèo đang vây lấy gia đình bé nhỏ đáng thương của chị. Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm cùng mở rộng vòng tay nhân ái giúp gia đình chị Đổi vượt qua cảnh khó khăn, nghiệt ngã./.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tổ từ thiện xã hội Báo Cà Mau. ĐT: 0780.3831066, DĐ: 0913616598, gặp Thanh Quang.

Bài và ảnh: Hồng Nhung

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
• Tiếp sức một gia đình - (19/07/2012)
• Hãy cho các bé một tương lai - (18/07/2012)
• Mơ ước nhỏ nhoi của một gia đình - (16/07/2012)
• Vất vả mưu sinh - (12/07/2012)
• Cứu lấy một gia đình đang bế tắc - (08/07/2012)
• Quý báu thay những tấm lòng nhân ái - (03/07/2012)
• Chị Trần Thị Huệ: Mong muốn được chữa bệnh - (27/06/2012)
• Một gia đình thương tâm - (25/06/2012)
• Mong thoát khỏi cảnh nghèo - (13/06/2012)
• Cứu lấy một gia đình trong cảnh khốn cùng - (08/06/2012)


PHÓNG SỰ ẢNH
Bạn bị ảnh hưởng gì khi giá tiêu dùng tăng cao?



  Xem kết quả...