|
Thời gian gần đây, tình
trạng trộm cắp tài sản ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước diễn biến rất phức tạp và
có xu hướng ngày càng gia tăng. Đối tượng của bọn trộm cắp bất kể người giàu
hay nghèo, từ dân thường cho đến cán bộ.
Người
dân xã Đông Hưng chủ yếu sống bằng nghề nuôi tôm và nuôi cá, những năm qua,
cuộc sống của bà con có bước phát triển vượt bậc. Nhiều hộ thoát nghèo và vươn
lên khá, giàu. Thế nhưng, họ đang sống trong tình trạng thấp thỏm, lo sợ bị mất
trộm.
 | | Chỉ còn một con heo trong chuồng, bà Trần Thị
Hồng Anh lo sợ không biết sẽ mất lúc nào. | Ông
Nguyễn Văn Dương, ấp Cái Giếng, chưa hết bàng hoàng: “Tôi nuôi tất cả 9 ao cá
bống tượng chỉ cách nhà vài chục mét. Một hôm, tôi phát hiện 2 khúc cây ở dưới
ao, kéo lên thì mới biết đó là một cái lú. Đến khi thu hoạch, cá chẳng còn bao
nhiêu”.
Người
dân nhiều lần trình báo lên xã nhưng khi lực lượng công an xã đến nơi thì sự
việc đã rồi. Mặt khác, người dân cũng tổ chức rình bắt trộm nhưng không lần nào
bắt được. Bà Trần Thị Hồng Anh, ấp Cái Giếng, cho biết: “Tổ nhân dân tự quản
cũng như bà con trong ấp nhiều lần tổ
chức tuần tra, canh giữ nhưng hễ lơ là một chút thì lại bị mất trộm.
Tôi
nuôi được vài chục con gà, chưa đủ lông đủ cánh cũng bị bọn chúng bắt hết, còn
một con heo không biết sẽ mất lúc nào? Trộm hoành hành làm cho người dân không
muốn nuôi trồng gì hết. Gần đây, tình trạng trộm cắp đã giảm hẳn vì… không còn
gì để bọn chúng lấy nữa”, giọng bà trở nên chua xót.
Thủ
đoạn của bọn “đạo chích” ngày càng tinh vi, có tổ chức. Ông Nguyễn Văn Phương,
Trưởng Ban nhân dân ấp Tân Phong, nhớ lại: “Bọn trộm chủ yếu là những thanh
niên lêu lổng ở địa phương, hoạt động rất nhanh lẹ, thủ đoạn tinh vi. Nhà tôi
cũng từng bị chúng trộm. Hôm đó trời mưa rất lớn, cả gia đình đang xem ti-vi
thì tôi nghe tiếng chó sủa, chạy ra xem thì phát hiện hơn 30 con gà, vịt lớn
nhỏ đã bị bắt hết. Sáng hôm sau, nhiều bà con đến trình báo họ cũng vừa bị mất
trộm”.
Được
biết, ở ấp Tân Phong đang tồn tại một khu nhà mà mọi người vẫn thường gọi là
“Xóm Đảo”, những người ở xóm này không hề làm việc gì, ăn chơi lêu lổng và đây
chính là “đại bản doanh” của bọn trộm. Ông Lê Minh Đảm, Trưởng Công an xã Đông
Hưng, cho biết: “Xóm này khoảng 10 hộ nhưng có trên 10 người đã từng có tiền
án, tiền sự.
Những
người này không chịu làm ăn mà chỉ lo hưởng thụ nên khi không có tiền thì đi
trộm cắp, thậm chí cướp. Bọn này vào tù như ăn cơm bữa, cải tạo khi về bọn
chúng hoạt động càng táo bạo hơn. Tháng trước, ở ấp Trọng Ban, người dân phát
hiện 2 tên trong xóm này là Lê Vũ Trường và Đinh Chí Nguyện trộm cắp gà vịt, bà
con liền vây bắt. Bọn chúng đã rút dao chống trả, kết quả làm các anh: Khoa,
Lúa và Tích bị thương”.
Sở
dĩ tình trạng trộm cắp ngày một gia tăng như hiện nay một phần do người dân
chưa có sự đoàn kết cao trong công tác phòng, chống tội phạm. Một số người phát
hiện trộm không dám tri hô vì sợ bị trả thù. Các tổ tự quản, dân phòng hoạt
động chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể địa phương chưa quyết
liệt trong công tác giáo dục, cảm hóa những đối tượng có tiền án, tiền sự cũng
như các đối tượng cá biệt.
Vấn nạn trộm cắp ở xã Đông Hưng đang
trong tình đáng báo động, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của nhân dân, cũng
như kiềm hãm sự phát triển kinh tế của địa phương./.
Bài và ảnh: Quách Nguyên
|