Chủ nhật, ngày 19/05/2013
  Liên hệ Sơ đổ Giới thiệu
SINH HOẠT TƯ TƯỞNG
Uống nước nhớ nguồn
Cập nhật ngày: 25/07/2012 07:07:53

Trước lúc đi xa, Bác Hồ kính yêu đã ân cần căn dặn: "Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần "tự lực cánh sinh".

Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng, xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi nhớ sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta.

Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh, liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét".

Khắc ghi lời dặn dò của Bác, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách. Ngoài chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước thì xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh trên toàn quốc.

Không chỉ đóng góp tiền, của để góp phần nâng mức sống của các đối tượng chính sách, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị còn nhận phụng dưỡng các đối tượng có công đặc biệt, theo đó thường xuyên giúp đỡ về vật chất, thăm hỏi, động viên về tinh thần.

Kháng chiến cứu quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, không một ai nghĩ đến ngày bản thân mình hoặc người thân của mình sẽ nhận được sự ưu đãi của Nhà nước, sự tri ân của nhân dân, mà chỉ có một mục đích duy nhất là giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong lúc toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thực hiện lời dặn dò của Bác thì nơi này, nơi khác, lúc này, lúc khác vẫn còn có những đối tượng chính sách chưa thực sự được quan tâm. Vẫn còn tình trạng cán bộ làm công tác chính sách lơ là hoặc vô trách nhiệm, tham ô tiền xương máu.

Vẫn còn những người quên đi sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, không toàn tâm, toàn lực cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự phồn vinh của đất nước mà chỉ lo tranh giành quyền lực, vơ vét, bòn rút để thỏa mãn lòng tham…

 Nhớ ơn những người có công với nước, thế hệ hôm nay, ngoài trách nhiệm chăm lo cho các đối tượng có công, còn phải chăm lo rèn luyện phẩm hạnh, phấn đấu cống hiến công sức, trí tuệ của mình vì tương lai tươi sáng của dân tộc. Đây cũng chính là một phần của sự đền ơn đáp nghĩa, là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam./.

Tiếng Dân

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
• Biện pháp tuyên truyền tốt nhất - (18/07/2012)
• Đánh giá tư tưởng - (27/06/2012)
• Vì ngày mai - (13/06/2012)
• Chữ “kính” của Bác Hồ - (06/06/2012)
• Vì lợi ích trăm năm - (30/05/2012)
• Để cái tâm thêm sáng - (22/05/2012)
• “Sửa đổi lối làm việc” luôn mang tính thời sự - (17/05/2012)
• Hãy đặt cán bộ vào đúng vị trí của họ - (14/05/2012)
• Phải tự chỉnh đốn - (02/05/2012)
• Vững vàng vươn lên - (27/04/2012)


PHÓNG SỰ ẢNH
Bạn bị ảnh hưởng gì khi giá tiêu dùng tăng cao?



  Xem kết quả...