|
Tham gia đội viên Đội du
kích xã Nguyễn Phích năm 1972, tháng 10/1973, ông Dư Văn Kiến bị thương trong
một trận chống càn.
Sau giải phóng, ông Kiến được phân công làm Xã đội phó rồi
Xã đội trưởng xã Nguyễn Phích. Năm 1999, sau khi rời quân ngũ, ông Kiến tập
trung khôi phục kinh tế gia đình.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”, ông Kiến
không ngại khó khăn vất vả, luôn vượt lên hoàn cảnh, không trông chờ vào chế độ
hỗ trợ của Nhà nước.
Việc đầu tiên, ông bắt tay vào cải tạo lại 15 công đất ở
ấp 2, xã Nguyễn Phích được cha mẹ cho trước đây để trồng lúa. Tận dụng các liếp
vườn có sẵn ông trồng rau, trồng cải, hành, hẹ, khoai… để phục vụ bữa ăn hằng
ngày. Bên cạnh đó, ông trồng một số cây ăn trái lâu năm như: dừa, mít, xoài.
Năm 2000,
ông xin tham gia vào Tập đoàn 19/5 để nuôi cá đồng và khai thác mật ong. Tuy
nhiên, những năm đầu khi mới tham gia tập đoàn, ông gặp không ít khó khăn bởi
đồng vốn bỏ ra để đầu tư cho con cá hạn chế, bên cạnh đó, bản thân chưa có chút
kinh nghiệm gì về gác kèo ong.
Bằng ý chí vươn lên và sự cần cù chịu khó học
hỏi, trao đổi kinh nghiệm ở anh em trong tập đoàn, kịp thời nắm bắt những tiến
bộ khoa học - kỹ thuật áp dụng trong nuôi cá, gác kèo ong nên không bao lâu,
người thương binh này đã hòa nhập và theo kịp các anh em đã vào tập đoàn trước
đó. Thậm chí giờ đây, ông trở thành một trong những người có số kèo ong nhiều
đứng nhất nhì tập đoàn.
Ông Kiến
cho biết, nuôi cá 1 năm chỉ thu hoạch 1 lần, sau khi thu hoạch, ông được chia
từ 100 triệu đồng trở lên.
Về mật ong, 1 năm thu hoạch 2 lần, mùa nắng và mùa
mưa. Mùa nắng, sau khi thu hoạch ông được chia từ 150-200 triệu đồng, mùa mưa
mật ong không được nguyên chất, vì trong mật có nước mưa len vào nên mật bị
lỏng, do đó bán giá thấp hơn so với mùa nắng, khi thu hoạch ông được chia từ
120-150 triệu đồng. Như vậy, trong 1 năm gia đình ông Kiến thu nhập từ nuôi cá,
mật ong trên 300 triệu đồng.
Từ một
thương binh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, bằng quyết tâm, nghị lực ông Kiến đã
tạo dựng cuộc sống kinh tế gia đình một cách bền vững trên chính mảnh đất quê
nhà. Nhưng niềm vui lớn nhất của ông và gia đình là hiện nay 3 người con của
ông đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Gia đình ông nhiều năm liền
được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu./.
Bài và ảnh: Hùng Phước
|