Báo Cà Mau xuất bản mỗi tuần 6 kỳ: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba.
(CMO) Cách nay chưa lâu, trong chuyến về Cà Mau cùng đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí ...
(CMO) Tết Nguyên đán Quý Mão đang đến gần. Những ngày này, từng chuyến hàng chở quà Tết đang nối tiếp nhau về với bà con trong huyện Ðầm Dơi để mang mùa xuân ấm áp đến với người nghèo, gia đình chính sách.
(CMO) Mùa xuân là mùa đoàn viên, ấm no, hạnh phúc. Hơn ai hết, trẻ nhỏ luôn háo hức đón chờ để xúng xính quần áo mới đi chúc Tết, thưởng thức quà bánh thơm ngon, cùng ba mẹ du xuân. Thế nhưng, vẫn còn nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn nên ngày xuân về mà niềm vui chưa trọn vẹn. Với mong muốn chung tay mang đến cái Tết vui tươi, đầm ấm cho mọi trẻ em, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Phóng viên báo Cà Mau gặp gỡ, trao đổi cùng bà Nguyễn Thu Tư, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, xoay quanh nội dung vừa nêu.
(CMO) Bằng ngành nghề và thế mạnh sẵn có, mỗi người đều có thể phát tâm làm chuyện có ích theo cách riêng. Cách ngày, đội hình cắt tóc miễn phí lại tất bật chuẩn bị dụng cụ lên đường phục vụ bà con. Với thông điệp “Cắt tóc thanh toán bằng nụ cười”, hoạt động của nhóm thợ trẻ tiệm tóc Shine Men (Phường 5, TP Cà Mau) đều đặn duy trì suốt 2 năm qua đã mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười sau đó là cả hành trình ý nghĩa, đong đầy yêu thương.
(CMO) Trong cuộc chiến đấu vì độc lập dân tộc, cùng vào sinh ra tử với những đồng chí, đồng đội, để lại một phần cơ thể nơi chiến trường; thời bình, trở về cuộc sống đời thường, những người thương binh tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp khi cùng giúp nhau vươn lên phát triển kinh tế như lời Bác dạy: “Thương binh tàn nhưng không phế”.
(CMO) Chị Ngô Thúy Huỳnh, 33 tuổi, ngụ xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng chị làm nghề đục hàu để kiếm sống. Vài ngày trước, khi đang chạy vỏ lãi đi làm, bất ngờ bình xăng phát nổ, chị Huỳnh bị xăng tạt vào người, vì không biết bơi nên chị không thoát thân được, lửa bén khiến chị bị bỏng nửa người.
(CMO) Ông Huỳnh Trọng Nghiệp, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi huyện Thới Bình cho biết, tại địa phương có hơn 5.000 người khuyết tật, trong đó có 3.233 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng được Nhà nước trợ cấp thường xuyên, tính từ đầu năm đến ngày 15/11 đã chi trợ cấp thường xuyên với số tiền hơn 2 tỷ đồng cho các đối tượng.
(CMO) Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh (Ban Liên lạc) vừa đến thăm và trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho bệnh nhân Lê Ngọc Giàu (ngụ ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), hiện đang điều trị tại phòng số 2, khu B, khoa Nội thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.
(CMO) Năm 2010, khi đang là thầy giáo trẻ nhiệt tâm với sự nghiệp trồng người tại một ngôi trường cấp 2 của xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, anh Nguyễn Văn Vũ không may bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, phải phẫu thuật đến 3 lần mới có thể giành lại sự sống. Thế nhưng, di chứng khiến anh không nói chuyện được, bị sa khớp, liệt tay phải.
(CMO) Sáng ngày 23/11, Báo Cà Mau phối hợp với Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cà Mau cùng chính quyền địa phương tổ chức trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã An Xuyên, TP Cà Mau.
(CMO) Câu lạc bộ (CLB) duy tu sửa chữa lộ nông thôn của Ðoàn Thanh niên thị trấn Sông Ðốc (huyện Trần Văn Thời) được thành lập năm 2022, với 15 thành viên, là những bạn trẻ năng động, nhiệt tình vì cộng đồng.
(CMO) Thời gian qua, Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh đóng góp tích cực cùng huyện Phú Tân trong công tác xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn.
(CMO) Ngày 5/11, tăng ni, phật tử cùng mạnh thường quân và đại diện chính quyền địa phương tổ chức khánh thành cầu Tân Ánh tại ấp Tân Ánh, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.