Báo Cà Mau xuất bản mỗi tuần 6 kỳ: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba.
(CMO) Cựu chiến binh Chín Đức (Nguyễn Văn Đức, 69 tuổi, ở ấp Thuận Thành, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi ...
(CMO) Thông qua bài viết “Mong tìm cơ hội cho em” được đăng tải ngày 18/10/2022 trong chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” trên Báo Cà Mau Online, nhiều tấm lòng nhân ái của mạnh thường quân, nhà hảo tâm, quý độc giả đã sẻ chia với hoàn cảnh đáng thương của em Trương Kiều Diễm (nhân vật trong bài viết), hỗ trợ tiền giúp gia đình chạy chữa bệnh tình cho em.
(CMO) Từ một phụ nữ đang độ thanh xuân, lạc quan, khoẻ mạnh và hạnh phúc với mái ấm gia đình thì biến cố bất ngờ ập đến, do gặp tai nạn giao thông trong một lần cứu giúp người khác mà không có điều kiện kinh tế để chạy chữa, em đã phải sống đời thực vật. Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Trương Kiều Diễm, sinh năm 1990, ngụ ở ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn. Em đang cần lắm sự sẻ chia để hồi sinh sự sống.
(CMO) Anh Huỳnh Hữu Tình (sinh năm 1996, ngụ ấp Bảo Tròn, xã Đông Thới, huyện Cái Nước) làm thợ hàn sắt, là lao động chính trong gia đình có vợ và 1 con nhỏ. Ngày 14/8/2021, khi đang thi công nhà tiền chế tại huyện Ngọc Hiển, anh Hữu Tình bị điện giật phải cắt bỏ hoàn toàn 2 tay, 2 chân. Mọi gánh nặng đều đặt lên vai người vợ, gia đình không ruộng đất canh tác, gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và không có khả năng lắp chân tay giả cho anh.
(CMO) Chiều ngày 10/3, Công ty TNHH Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức trao tặng 20 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
(CMO) Tại Ấp 9, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, có một hoàn cảnh bệnh tật, vô cùng khó khăn, rất cần được giúp đỡ. Với dáng vẻ gầy gò, cân nặng còn nhỏ hơn tuổi đời, anh Võ Văn Nhu, năm nay 33 tuổi nhưng chỉ nặng chưa đầy 30 kg. Bệnh tật kéo dài đã bào mòn thân xác anh.
(CMO) Nhìn từ lộ Xuyên Á, nhà chị Phượng nằm bên dòng kênh nhỏ, thuộc Ấp 18, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình. Trong ngôi nhà vách lá liêu xiêu, mưa tạt gió lùa ấy, 3 mảnh đời nương tựa nhau vượt qua những nghịch cảnh của cuộc đời và nỗi đau vì bệnh tật giày vò.
(CMO) “Con muốn đi học. Sau này con sẽ làm cô giáo”, em Nhung nói về ước mơ của mình. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại thì cánh cửa tương lai của em có thể bị đóng lại bất kỳ lúc nào.
(CMO) Đi lại khó khăn do chân bị tật, sức khoẻ lại yếu, nhưng cô học trò nhỏ Trần Thị Thanh Ngân, học sinh Trường THCS Nguyễn Trung (xã Thới Bình, huyện Thới Bình) lúc nào cũng nỗ lực vươn lên. Em trở thành tấm gương học sinh khuyết tật nghèo vượt khó, được thầy cô quý mến và bạn bè tin yêu.
(CMO) Chồng bỏ nhà đi từ khi còn mang thai đứa con thứ 3 trong bụng, bà Nguyễn Thị Dẹp, 62 tuổi (ấp Trống Vàm, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân) một mình làm lụng, chắt chiu nuôi các con khôn lớn.
(CMO) Cuộc sống ngày càng hiện đại, trong khi hầu hết những đứa trẻ đều được cha mẹ bảo bọc trong gia đình ấm no, hạnh phúc, đủ đầy, đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh éo le, cha mẹ không còn, để lại cho các em quãng đời tuổi thơ biết bao khó nhọc. Đó chính là hoàn cảnh gia đình bé Mai Anh, Ấp 7, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.
(CMO) Bé gái 11 tuổi yếu ớt nằm trên giường bệnh, em vừa trải qua lần phẫu thuật đầu tiên để lấp lại da đầu. Đó là trường hợp của em Trần Nguyễn Trâm Anh, học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Phong Tiến, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.
(CMO) Vụ sập tường tại Khu Công nghiệp huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai làm 10 người chết, nhiều người bị thương, trong đó xã Trí Phải (huyện Thới Bình) phải tiễn đưa 2 nạn nhân xấu số. Đã nhiều ngày trôi qua, nỗi đau đối với người nhà nạn nhân vẫn còn rất lớn, bao hy vọng về tương lai vụt tắt.