Báo Cà Mau xuất bản mỗi tuần 6 kỳ: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba.
  • Thời sự
    • Trong nước
    • Thế giới
    • Tin
  • Chính trị - xã hội
    • Xây dựng Đảng
    • Cải cách hành chính
    • Năm tháng không quên
  • Kinh tế
    • Thủy sản
    • Nông - lâm
    • Nhà nông làm giàu
  • Văn hoá
    • Nông thôn mới
  • Giáo dục
  • Sức khỏe
    • Phòng bệnh
    • Y tế
    • Y đức
    • Alô bác sĩ
    • Phòng, chống dịch covid-19
  • Du lịch - Thể thao
    • Cà Mau - Điểm đến năm 2022
    • Du lịch
    • Trải nghiệm
    • Điểm đến
    • Thể thao
    • Ẩm thực
  • liên hệ quảng cáo

Trang chủ Thể thao

Để thua phút bù giờ, U23 Việt Nam bị cầm hoà đáng tiếc

TIN MỚI NHẤT
  • Ngoại hạng Anh trở lại, Fulham cầm chân Liverpool sau trận cầu giàu cảm xúc

  • Xin hát về mẹ Tổ quốc ơi…

  • Nón lá trong đời sống

  • Gần 100 vận động viên tham gia Giải cầu lông truyền thống đài PT-TH Cà Mau

  • Vụ khách phản ánh bị “chặt chém” ở Đất Mũi là sai sự thật

03/06/2022 07:52

(CMO) Liên tục vượt lên dẫn bàn trong trận đấu ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á. Nhưng trước sức ép ngày một lớn của U23 Thái Lan, những chiến binh áo đỏ không thể bảo toàn chiến thắng, dù trận đấu đã bước sang những phút bù giờ.

Đây là trận cầu thu hút mọi sự chú ý, khi mối lương duyên giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan tiếp tục được nối dài. Ở lượt trận đầu tiên tại bảng C, nếu như U23 Hàn Quốc đối đầu với U23 Malaysia, thì U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lại có dịp phân cao thấp.

Điểm nhấn lớn nhất trong trận đấu này, khi cả hai cùng có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Đối với các chiến binh Sao vàng, tân HLV Gong Oh-kyun thay Park Hang Seo và có lần ra mắt trận đấu chính thức. Trong khi đó, đối với Thái Lan, thuyền trưởng Worrawoot Srimaka cũng thay Polking trên băng ghế chỉ đạo.

Với sự hưng phấn khi vừa đánh bại U23 Thái Lan để giành Huy chương Vàng tại Sea Games 31, đội bóng áo đỏ chủ động nhập cuộc  nhanh. Với cách chơi đầy tích cực này, U23 Việt Nam sớm có niềm vui. Đó là tình huống diễn ra rất nhanh, thậm chí khán giả trên sân vẫn chưa ngồi ấm chỗ. Chính xác là ở giây thứ 17, hậu vệ cánh trái Phan Tuấn Tài tung cú sút quyết đoán, bóng khẽ chạm vai hậu vệ mang áo số 4 của U23 Thái Lan đổi hướng, tạo ra quỹ đạo khó lường đánh bại thủ thành Kiadtiphon, mở tỷ số 1 – 0 cho U23 Việt Nam.

Tuấn Tài (2) sớm đưa U23 Việt Nam vượt lên sau 17 giây bóng lăn.

Ngay sau bàn thắng sớm này, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức tấn công tốt và tạo ra thêm nhiều sức ép. Với diễn biến đó, buộc HLV Srimaka sớm có 2 sự điều chỉnh nhân sự trên sân. Trong số này, tiền vệ Ben Davis nhanh chóng mang lại những khởi sắc. Ở phút 34, từ pha đánh trực diện, chính Ben Davis tung cú sút rất căng, khiến cho thủ môn Văn Toản không thể bắt dính bóng, giúp U23 Thái Lan có bàn gỡ hòa. Không những vậy, cũng từ tình huống này, Văn Toản gặp chấn thương ngón tay phải rời sân, trao lại cơ hội cho Quan Văn Chuẩn. Những phút còn lại của hiệp 1, hai đội chủ động giảm nhiệt và không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Hiệp 2 trở lại, với hàng tiền vệ được bố trí tốt hơn, U23 Thái Lan là đội nắm quyền kiểm soát bóng. Bên kia chiến tuyến, U23 Việt Nam gặp vấn đề về thể lực, khi có khá nhiều pha chấn thương trên sân. Tuy vậy, đang trong thế khó, những chiến binh áo đỏ vẫn biết cách tạo nên sự khác biệt. Ở phút 73, từ đường tấn công bên cánh trái, lại là Phan Tuấn Tài với quả tạt chuẩn xác, để Văn Tùng tung cú vô lê tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên thành 2 – 1 cho U23 Việt Nam.

Văn Tùng (trái) lập siêu phẩm, nhưng U23 Việt Nam vẫn bị cầm hòa đáng tiếc.

Sau tình huống này, đội bóng áo đỏ chủ động lui về phòng thủ bảo toàn tỷ số. Chỉ cần có vậy, U23 Thái Lan dâng cao đội hình gây thêm sức ép. Đến phút bù giờ thứ hai, Shupanat đánh đầu cận thành, giữ lại 1 điểm quý giá cho người Thái.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, với sức mạnh vượt trội, U23 Hàn Quốc dễ dàng đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 4 – 1. Với những kết quả này, U23 Hàn Quốc tạm vươn lên dẫn đầu. Trong khi đó, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan chia nhau hai vị trí tiếp theo tại bảng C, sau khi lượt trận đầu tiên khép lại./.

 

Ngân Phương

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngoại hạng Anh trở lại, Fulham cầm chân Liverpool sau trận cầu giàu cảm xúc

Gần 100 vận động viên tham gia Giải cầu lông truyền thống đài PT-TH Cà Mau

(CMO) Sáng 6/8, Giải cầu lông truyền thống đài PT-TH Cà Mau lần thứ 23 khởi tranh với sự tham gia thi ...

  • Hội thao chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
  • Hàng công thăng hoa, Man Utd thắng nhẹ Crystal Palace
  • Sôi nổi hội thao báo chí tứ hùng
  • Man Utd đại thắng ngày Ten Hag ra mắt
Tin Nổi Bật

Vụ khách phản ánh bị “chặt chém” ở Đất Mũi là sai sự thật

Huyện Trần Văn Thời có 44 điểm trường lẻ bỏ trống

Cả nước có 8,9 triệu thẻ ngân hàng được mở bằng phương thức điện tử

Chuẩn bị tất cả các điều kiện ứng phó nếu dịch Covid-19 phức tạp

Ngành nông nghiệp gặp khó vì việc sắp xếp tổ chức, bộ máy kéo dài

Ghi nhận chùm 8 ca nhiễm covid-19

Quản lý, sử dụng quỹ đất công còn nhiều bất cập

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh

  • Thời sự
  • Chính trị - xã hội
  • Kinh tế
  • Văn hoá
  • Giáo dục
  • Sức khỏe
  • Du lịch - Thể thao
  • liên hệ quảng cáo

© 2005 - 2022 Bản quyền thuộc về Cà Mau Online

  • Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Cà Mau
  • Tổng biên tập: Nguyễn Chiến
  • Phó tổng biên tập: Ngô Minh Toàn, Nguyễn Quốc Danh, Nguyễn Nam Phong
  • Giấy phép xuất bản số 620/GP-BTTTT, ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • Báo Cà Mau giữ bản quyền nội dung trên website này.
  • Thông tin tòa soạn

  • Tòa soạn: Số 101, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP Cà Mau
  • Điện thoại : (0290) 383 1066 - 3833905
  • Email:toasoanbcm.dientu@gmail.com